Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Biết

Tác giả: Nhạc Vũ Mục

Liền năm áo chiến bụi đường pha,
Núi Thúy tìm lên để thưởng hoa,
Nước biếc non xanh nhìn chẳng đủ,
Ngựa về vó giục ánh trăng xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Không Biết (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không Biết ..... (Dung Nguyên)
  • Không Biết Bao Giờ (Ktd)
  • Không Biết Bây Giờ (Hàn Trân)
  • Không Biêt Giờ Này Anh Ở Đâu? (Dung Nguyên)
  • Không Biết Nữa (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Không Biết Phương Trời Ấy (Vũ Kim Thanh)
  • Không Biết Sẽ Kêu Nói Gì ? (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Không Biết Tên (Mường Mán)
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến (Đặng Ngọc Ngận)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2136)
  • Mùa Thu
  • Chiều Nghiêng Chiếc Bóng Chơi Vơi !
  • Thuyền Đi
  • Cúc Hoạ Mi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (11)
  • Người Mù Bán Vé Số
  • Happy My Birday
  • Ngủ Đi Em
  • Nơi Ấy Em Tìm Thấy Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
©2026 - CungThuGian.com