Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khóc

Tác giả: Trinhcamle

Khóc
nhẹ lòng
khóc
đi em
Lệ rơi
vơi bớt nỗi niềm
đắng cay
Anh đâu
dang đủ
vòng tay
Để ôm
kín trọn kiếp nầy
có em...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Khóc (Mai Đình Dân)
  • Khóc (Trần Mạnh Hảo)
  • Khóc (Mộc Ẩn)
  • Khóc (Hồng Dương)
  • Khóc (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Khóc (Nguyên Hữu)
  • Khóc (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Khóc (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Khóc (Dương Cảnh)
  • Khóc (Quan Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Mưa Sang Đò
  • Thuyền Ai Đậu Bến Cô Tô
  • Nỗi Niềm Ngày Sinh Nhật
  • Thơ Và Em
  • Chùm Thơ Vụn: Khóc.
  • Phận Bạc
  • Vần Thơ Bên Vũ Trụ
  • Mất Mẹ
  • (~)ngã Sầu
  • Tại Vì Sao Tôi Thích Chọn Nhạc Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
©2025 - CungThuGian.com