Khiết Tinh

Tác giả: Hồng Dương

Rượu mới nếm gió rì rầm nghiêng ngã
Trăng ngây người men lạ thấm da non
Nụ trinh nguyên sương chưng kín vẫn còn
Câu thơ cũ gập cong hồn thì sỹ

Đêm xuân điểm sắc mầu lên tuyệt mỹ
Hương hoa ngàn say ý mộng tao nhân
Đá im nghe nhạc lá dạo tao vần
Ta mơ lạc vào sân kiều mạc khách

Nhấp chén tửu giữa trời xuân thanh bạch
Lấy tay trần xóa sạch bụi trần vương
Hồn bay lâng hoà xúc giác vô thường
Đêm mãn cảm vị hương đời tinh khiết

Bình minh để nắng vàng đi mãi miết
Giọt tinh khôi ai biết để mang về
Ta một mình dạo gót giữa sơn khê
Lòng tự hỏi đang về hay đã lạc...

Ta đứng đó mặc lòng xuân ngơ ngác
Để tinh khôi đông đặc cả tâm hồn...
Một tình xuân như vưa kết nụ hôn
Cho khao khát đang dồn căng bờ ngực.
Chưa phân loại
Uncategorized