Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Xa.

Tác giả: Vuviethung

THU XA.

Thu ơi ở lại cùng ta.
Rượu nồng chưa cạn mà xa sao đành.
Chút tình dù có mong manh.
Niềm vui còn đó yến oanh sao lìa....
Thu vàng đẹp lắm thế kia.
Giúp ta khơi tỏ lại tia lửa hồng.
Thu đừng theo ngọn gió đông.
Để ta khắc khoải chờ mong vô hồn.
V.H.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Tháng Năm
  • Mong Chờ.
  • Thăm Lại Bến Quê.
  • Quan Tham Đây Rồi.….!
  • Sự Đời
  • Phú Yên
  • Vọng Cố Hương.
  • Giao Thừa
  • Thương Bằng Lăng Tím..
  • Tình Thơ
Thơ tương tự
  • Thu (Thảo Tóc Ngắn)
  • Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Thu (VLONG)
  • Thu (Trần Huyền Trân)
  • Thu (TP Minh Đạo)
  • Thu (Kim Thư)
  • Thu (Dung Nguyên)
  • Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu (Minh Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Say
  • Lệ Chi Hận Sử (10)
  • Cơn Lốc Tình Đêm
  • Đà Lạt Trăng Mờ
  • Tâm Là Chiếc Chìa Khóa Cho Tất Cả Dự Án
  • Cùng Vui Đối Đáp2
  • Bánh Trôi Nước
  • Cơn Mưa Mùa Hạ
  • Tiếng Mõ Đêm (Tnđ)
  • Trùng Dương Dậy Sóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
©2026 - CungThuGian.com