Có Một Sài Gòn Lạ Lắm À Nghen

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CÓ MỘT SÀI GÒN LẠ LẮM À NGHEN!
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Có một Sài Gòn khác lạ trong tôi
Đêm mới chạm mà Sài Gòn đã ngủ
Những hàng quán im lìm như vô chủ
Nép buồn sau cánh cửa sắt lạnh lùng!

Có một Sài Gòn quá đỗi ung dung
Những con đường lác đác người qua lại
Ta đang mơ về nơi miền xa ngái
Nơi đây từng phải dừng lại… kẹt xe!

Có một Sài Gòn ta nói em nghe
Chiếc khẩu trang che bờ môi độ lượng
Ta muốn hôn chỉ là trong tưởng tượng
Công viên buồn, chiếc ghế đá chơ vơ!

Có một Sài Gòn sôi động nên thơ
Mà hôm nay sao bất ngờ trầm lắng
Có một Sài Gòn hai mùa mưa nắng
Có điều gì như nốt lặng buồn tênh!

Có một Sài Gòn lạ lắm à nghen!

Ngày 26. 03. 2020
Chưa phân loại
Uncategorized