Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Vãn Khứ.1

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Hạ chuyển Thu tàn lạnh rét Đông
Đường xưa lối cũ buốt tê lòng
Người đi cứ mãi tình vương nhớ
Kẻ ở sao hoài ái luyến trông
Mặt ủ suy tư buồn mộng thắm
Mày chau ngẫm nghĩ tiếc duyên nồng
Ông trời nỡ thấy sao đành vậy
Lão nguyệt xem rồi thấu được không !?

_Bạch Tiểu Phụng_ 19.1.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Vãn Khứ.19
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng Và Chàng.14
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.2 ( Stlb )
  • Lk Thơ Tình Đơn Phương.3
  • • Thiên Tình Thi : Hoa Như Mộng •
  • • Mộng Vãn Khứ.40 •
  • • Em Gái Mưa (1) •
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.10 ( Stlb )
  • Ta Và Ta ( Stlb )
  • Mộng Vãn Khứ.26
Thơ tương tự
  • Mộng Vẫn Còn (Vũ Hoàng Chương)
  • Mộng Vần Còn Đây (Cạn Nguồn)
  • Mộng Vãn Khứ. 23 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Mộng Vãn Khứ. 24 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Mộng Vãn Khứ. 27 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Mộng Vãn Khứ.10 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Mộng Vãn Khứ.11 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Mộng Vãn Khứ.12 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Mộng Vãn Khứ.13 (Bạch Tiểu Phụng)
  • Mộng Vãn Khứ.14 (Bạch Tiểu Phụng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cơn Gió Tìm Cội Nguồn
  • Về Cánh Đồng Vàng
  • Bạn Thân Tôi Đâu
  • Vô Thường
  • Mình Yêu Em Nhé
  • Bóng Đá Việt Nam 1
  • Mười Năm Không Quên
  • Sao Vội Trách
  • Chiếc Bóng Màu Mơ
  • Để Cho Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
©2026 - CungThuGian.com