Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Phạm La

Anh gặp em lúc trời thu vừa tới
Đôi mắt buồn làm xao xuyến con tim
Bờ môi hồng càng tô vẻ xinh thêm
Anh cứ thế lạc vào đường tình ái

Nhiều lúc nghĩ anh như người điên dại
Cứ mông lung và mộng tưởng rất nhiều
Cả nhớ em tận sáng cho đến chiều
Khi tối mịt nghe lòng mình tê tái

Trong giấc ngủ đôi lần anh thức dậy
Nét thơ ngây lại phủ kín tâm hồn
Tình ngập tràn tưởng tượng lúc trao hôn
Niềm kiêu hãnh gọi em là mỹ nữ

Anh rất muốn được một lần chiếm giữ
Linh hồn và thể xác của em yêu
Được đắm chìm trong biển nước tình yêu
Được hưởng thụ những ngày vui cuộc đời.
Chưa phân loại
Uncategorized