Thập Lục Tình Ca

Tác giả: Phạm La

EM LÀ TẤT CẢ của đời tôi
VÌ LỠ THƯƠNG NHAU đến cuối đời
DUYÊN PHẬN an bài dệt mộng ước
CĂN NHÀ MÀU TÍM chẳng xa xôi

NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ ngắm mưa rơi
Khẽ TRỘM NHÌN NHAU miệng mỉm cười
LƯU BÚT NGÀY XANH ghi chép lại
Tình NGHÈO nhưng chẳng thấy sầu côi

BIỂN TÌNH vỗ sóng ru hồn mơ
HƯƠNG TÓC MẠ NON khó hững hờ
TÌNH LÚA DUYÊN TRĂNG vang điệp khúc
Nghe HỒN TRINH NỮ quyện vào thơ

Em ơi ĐỪNG NÓI XA NHAU nhé!
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI lòng tái tê
Lạc bước mây tần SẦU LẺ BÓNG
TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI sắt son thề.
Chưa phân loại
Uncategorized