Thập Cửu Mê Khúc

Tác giả: Phạm La

"THẬP CỬU MÊ KHÚC"

THÓI ĐỜI vạn kiếp sầu riêng ai
Mượn khúc TÚY CA để tỏ bày
TÌNH LỠ, tình xa HAI LỐI MỘNG
Tình BUỒN TRONG KỶ NIỆM chua cay

Tiếng MÈO HOANG dại cất trong đêm
VẦNG TRÁN SUY TƯ hồn nặng thêm
ĐÔI NGÃ CHIA LY vào CÕI NHỚ
ĐÊM BUỒN PHỐ THỊ rượu say mèm

Ai người khổ lụy KIẾP ĐAM MÊ?
Ai oán than câu BẦN như thế?
Ai XÓT XA cho dòng mắt lệ?
Ai dìu ai dắt QUA CƠN MÊ?

Ai làm một NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU?
Ai lỡ ai LẦM ai sẽ thấu?
Ai MỘT MÌNH nhìn hoa CỎ ÚA?
Và ai sẽ nhớ khúc THU SẦU?
Chưa phân loại
Uncategorized