Chiều Mưa Không Có Em

Tác giả: Phạm La

Mưa rồi em có thấy buồn không?
Có gánh tâm tư nặng cõi lòng?
Có nhớ những ngày mình sánh bước?
Trong chiều gió lạnh ngắm mưa đông

Mưa gió chiều nay đổ trắng trời
Nghẹn ngào, buốt giá tâm hồn tôi
Lắng đọng thời gian nghe tim vỡ
Khóc tình phiêu lãng đã xa rồi

Bong bóng ngoài hiên vẫn phập phồng
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vẫn trông mong
Cô đơn len lỏi trong từng phút
Vẫn nhớ em trong giấc mơ hồng

Gom bao nhung nhớ dệt vần thơ
Khói thuốc sầu cay sao hững hờ
Mưa hỡi phải chăng mưa luyến tiếc
Tiếc tình chưa trọn mối duyên mơ...
Chưa phân loại
Uncategorized