Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khát Vọng.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

(ngũ độ thanh)

Vãn bước phiêu hồn tại khoảng không
Và cơi đượm nghĩa phủ ân nồng
Nuôi bền chữ nhớ trong chiều hạ
Nguyện vững tâm chờ buổi sớm đông
Bởi nguyệt mờ phai vàng võ giấc
Vì mưa vội để xốn xang lòng
Cung đàn lạc phách vương sầu tủi
Ướp mảnh tim khờ lặng lẽ trông.

HD ngày 20 tháng 08 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Khát (Hoàng Hiện)
  • Khát (Hoàng Giang Sơn)
  • Khát (Đất Văn Lang)
  • Khát (Nguyễn Khánh Chân)
  • Khát (Thiên Ân)
  • Khát (Lê Gia Hoài)
  • Khát (Hàn Yên Tử)
  • Khất (Huyenkhong)
  • Khát 2 (Hương Ngọc Lan)
  • Khát 3 (Hương Ngọc Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thanksgiving Hờ Hững
  • Và Nhớ Rằng! Hãy Đặt Mình Trên Kiến Thức
  • Tác Hại Rượu Bia
  • Trăng Vừa Mấy Độ Tình Xa
  • Xuân Hò Hẹn
  • Bước Lang Thang
  • Duyên Hết , Nợ Buông
  • Nỗi Lòng Người Lữ Khách 3 !!!
  • Tháng Ba, Gửi Về N Nỗi Nhớ Thương
  • Cái Nick ....ơi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
©2025 - CungThuGian.com