Giữ Mãi Chốn Yên Bình

Tác giả: Lê Sáng

GIỮ MÃI CHỐN YÊN BÌNH
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ai đã từng nghe "San Khum Men Chi Dom Ra"
Mảnh đất Hậu Giang hiền hòa nhân ái
Nơi người Khơ Me tôn sùng cúng bái
Nơi thả hồn lạy phật cầu kinh.

Thăm thẳm xa xôi chốn đó yên bình
Lại đẹp đạo tâm linh nhất tể
Bao khó nhọc họ đều chia sẻ
Trước điện chùa sám hối ăn năn.

Chánh điện trường tồn sừng sững bao năm
Thấy mái dột tường thành rêu phủ
Phật linh thiêng phước lành ban ngự
Đã níu chân phật tử đến chùa.

Cũng ngang qua ghé lại mấy mùa
Đồng nhất quyết nhóm "Tâm Tịnh Hảo"
Gọi hợp duyên trùng tu tam bảo
Muốn tặng chùa chiếc áo mới may.

Góp của góp công bao tháng bao ngày
Giờ chánh điện đổi thay trang trọng
Niềm vui nhỏ Sư chùa gửi tặng
Tấm bảng vàng công đức ghi danh.

Các chú các dì, các chị các anh
Thật hãnh diện tấm lòng cao cả
Chẳng sợ xa xôi đêm ngày vất vả
Tựa cao vời như ngọn thái sơn.

Đức ngàn đời truyền lại cháu con
Hãy gìn giữ yên bình chốn ấy
"San Khum Men Chi Dom Ra" còn mãi
Với cả mọi người, với dân tộc Khơ Me.

Quang Sáng. Đêm 2 _ 3 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized