Nửa Đời Cho Em

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Cuộc đời anh không chảy xuôi như nước
Mà nghẹn ngào đi ngược hướng tình yêu
Vướng trái ngang mới hiểu hết mọi điều
Rơi nước mắt bao nhiêu...sao đếm được?
Đường vào yêu người bước sau kẻ trước
Sống lâu dần...lần lượt...nhớ rồi thương
Dẫu đời ta hai hướng chẳng cùng đường
Nhưng hơi thở vấn vương...trên sâu đậm.
Đất khô cháy...mưa dầm...lâu đã thấm
Hương tình say đã ngấm cả buồng tim
Lúc vắng nhau anh quay quắt kiếm tìm
Đứng than khóc...giống như chim lẻ bạn.
Tình đã trao nồng nàn theo năm tháng
Cứ thẩn thờ... thích lãng mạn vòng tay
Nhớ nghe em...mình hãy đến từng ngày
Cho hạnh phúc đắm say...tim cháy bỏng.
26.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized