Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

305 - Hư Vô

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ngẩn ngơ một bóng chiều thương
Cho riêng ai đó vấn vương tơ mành
Giật mình ôm giấc mơ lành
Nghìn năm xanh một chút tình hư vô.

10 - 1998*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Hư Vô (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hư Vô (Hồng Dương)
  • Hư Vô (Tâm Như)
  • Hư Vô (Bạn Tôi Ơi)
  • Hư Vô (V7 Thương)
  • Hư Vô (Tuấn Nguyễn)
  • Hư Vô (Đinh Kim Chung)
  • Hư Vô (Bạch Vân Nam)
  • Hư Vô (Nguyễn Khánh Chân - Tịnh Nguyệt Vân)
  • Hư Vô (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Dáng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1114)
  • Một Thuở Hoa Vàng
  • Nàng P5
  • Vọng Viếng
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Có Phải Em Là...
  • Mộng Vỡ
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (312)
  • A--- Ôi Tiếc Quá!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
©2025 - CungThuGian.com