Xa Rồi Tinh Khôi

Tác giả: Ánh Sương Mai

XA RỒI TINH KHÔI
Em vẫn tiếc dù mùa thu đã chết.
Lá đổ bên thềm, vệt nắng trôi xa
Còn lại gì ngoài hiu hắt phôi pha
Tô tàn úa, vành mi cong nỗi nhớ!
Em vẫn tiếc vầng trăng xưa rụng vỡ
Nửa hững hờ, nửa hao khuyết đơn côi
Mòn đợi chờ hình bóng đã xa xôi
Nhàu năm tháng, nhạt phai làn môi thắm.
Em vẫn tiếc dù vòng tay không ấm
Rơi lưng chừng thăm thẳm vạt chiều buông
Bàn tay nào từng níu giữ vấn vương
Đôi cánh gãy, nhạn giữa đường rớt lại.
Em vẫn tiếc dù một thời vụng dại
Tiếng yêu đầu lắt lẻo nhịp ầu ơ
Giấc êm đềm, ngọt cổ tích niềm mơ
Nay vụn vỡ, lưng chừng bờ thực ảo.
(31/7/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized