Xa Rời Tình Em

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Mối tình ảo tháng năm dài vun vén
Chợt vỡ òa thắt nghẹn ở buồng tim
Bao đắng cay ập đến muốn nhấn chìm
Khiến nhói quặn hoài ghim vào dạ khảm

Anh chẳng thấy lệ sầu dâng ướt đẫm
Mỗi ngày qua đeo bám mãi đâu dừng
Hàng mi buồn ánh mắt trĩu rưng rưng
Em gói trọn bước sang từng nhịp thở

Cũng thầm hiểu chúng mình nào duyên nợ
Tiếng yêu thương lỡ dở khó tròn vành
Nụ hương tình một thuở mộng yến oanh
Nay vỡ nát cam đành ôm gối quạnh

Trong bóng tối thoáng nghe hồn xót chạnh
Bởi vì ai mà chống quánh đợi chờ
Bất thình lình lại bỏ mặc thờ ơ
Xem ta tựa kẻ khờ không quen biết.
8/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized