Khao Khát

Tác giả: Hồng Dương

Vắt kiệt sức ta đi tìm lời đáp
Bới linh hồn tan nát viết dòng thơ
Đâu là tình dan díu bến mong chờ
Đâu ý niệm dây tơ hồng se buộc

Lòng chân thật sáng soi như ngọn đuốc
Cỏi tâm lành là nuộc thắt tình ta
Như vầng trăng buông thả ánh thanh ngà
Vầng dương sáng phát ra bao tia nắng

Ta vắt kiệt trái tim mình cay đắng
Chắt cạn hồn cho lắng đọng si mê
Nơi ta mơ sao cát bụi não nề ?...
Dòng sông thở tái tê khi chiều muộn

Ta đi mãi theo dòng đời cuồn cuộn
Tâm tình người già cỗi đã bao nhiêu
Mà sao lòng nặng trĩu tựa khuông chiều
Hơi thở cạn tiêu điều hồn thơ khát

Em có hiểu ta thèm thuồng giọng hát
Mang tình yêu dào dạt khúc đắm say
Hơi thở ta !.. hãy gửi đến làn mây
Niềm khao khát đủ đầy ta ôm nặng

ĐH, QT.17 /3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized