Khao Khát

Tác giả: Trần Ngọc Mỹ

Đốt thêm một ngọn nến nữa
Cho nến cháy hết mình
Những người đàn bà giấu điều khao khát
Sâu nơi đáy mắt lao xao
*
Có đôi phút ngực trào con sóng
Tìm người tình dịu dàng nơi đâu
Cánh hoa Tigon vỡ ra tơi tả trên đầu
Mùa lãng mạn trôi theo tuổi hai mươi xa ngút
*
Mặt trời cho đi trao đi cạn kiệt
Thắp sáng cuộc đời hoa lá cỏ cây
Như gió vỗ về con trẻ thơ ngây
Như bàn tay mẹ bao dung sớm tối
*
Những người đàn bà đã bước qua dâu bể
Đánh rơi má hồng và tóc xanh thơm…
Để phút hồi sinh chạnh lòng trách hờn
Đêm nốc cạn ly rượu tâm tư đắm đuối
*
Nhưng
Dẫu những người đàn bà biết khao khát không có tội
hiểu một điều giản dị
hạnh phúc là an phận mình…
Chưa phân loại
Uncategorized