Khao Khát

Tác giả: Thiên Ân

KHAO KHÁT
Khao khát, vầng trăng tròn bóng
Lung linh huyền ảo giữa đời
Thi sĩ trầm ngâm mơ mộng
Thả hồn mạch sống sinh sôi

Khao khát, cánh chim không mỏi
Về nơi tổ ấm ,nghìn sau
Nắng hồng lên Thành Phố mới
Tiếng ai nhỏ nhẹ mời chào?

Khao khát, trái tim nhiệt huyết
Về khơi ước vọng dâng trào
Đôi chân tuổi xanh nào tiếc
Sỏi đá trở mình vời đau

Khao khát, một mùa trái ngọt
Trời xanh hơi thở hương hoa
Tiếng chim trong veo điệu hót
Bay bay thế giới hiền hòa

Khao khát, đã đầy ánh sáng
Quê hương sắc lá đổi thay
Màu mắt của em lãng mạn
Tương lai tươi đẹp hình hài...
Ngày 5/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized