Khao Khát

Tác giả: Biển Vắng

Em muốn đặt lên môi anh
Nụ hôn nồng nàn cháy bỏng
Cho biển dâng tràn ngọn sóng
Của ngày yêu dấu nhớ nhung.

Em muốn tựa vào vai anh
Hao gầy bờ vai yếu đuối
Trút hết yêu đương buồn tủi
Của ngày em sống thiếu anh.

Em muốn ôm chặt thân anh
Không cho về nơi ấy nữa
Tim em hóa thành ngọn lửa
Của ngày khao khát ái ân.

Em muốn mãi cạnh đời anh
Như biển không hề vắng sóng
Hai ta trở thành hình bóng
Chúng mình là của nhau thôi.

Em còn muốn nhiều anh ơi
Bóng anh xa tít mịt mờ
Dẫu biết anh cũng mong chờ
Sao bờ mi em vẫn ướt...!
12.11.2014
Chưa phân loại
Uncategorized