Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khách

Tác giả: TP Minh Đạo

Nhà vắng chim vui rộn tiếng ca,
Trà ngon cạn chén trước hiên nhà,
Khách đến tần ngần xin đối ẩm.
Nhìn ra chỉ thấy cỏ và hoa.

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Khách Bảo Lộc (Ngọc KTS)
  • Khách Bộ Hành (Hồ Công Phong)
  • Khách Chí (Đỗ Phủ)
  • Khách Giang Hồ (N.V.Nm)
  • Khách Hẹn (Nguyễn Bính)
  • Khách Hữu Bốc Cư Bất Toại, Bạc Du Nghiên Lũng, Nhân Đề (Hứa Hồn)
  • Khách Không Mời (Lê Cảnh Tiến)
  • Khách Lạ (Vũ Tú Nam)
  • Khách Lạ Quen Buồn (Đời Lạc Xuể)
  • Khách Lạc Bước Quê Hương (Thành Quí)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com