Khách Lạ

Tác giả: Vũ Tú Nam

Khách Lạ


Em ở xa. Nhắm mắt, thấy em gần!
Như đứa trẻ anh mừng trong tưởng tượng
Anh thầm nói "Anh yêu em" (lẩn thẩn
như người xưa!) _ Em cứ làm thinh!
Sớm tinh mơ. Mở mắt. Trời xanh
Là em đó!
Con chim gì nó hót!
Anh yêu em, em chẳng biết!
Anh chẳng rầu, chỉ thấy lòng vui
Thật đấy mà, thật đấy em ơi
Đời đẹp quá, có phần em hạnh phúc
Anh sung sướng được tha hồ mong ước
Cho riêng em mọi sự tốt lành
Anh yêu em như thoảng trời xanh
Cởi mở giữa không gian rộng rãi
Như mây bay, mây bay phấp phơi
Càng trắng ngời khi gặp nắng lung linh.
Dẫu xa vời, đảo tím bờ xanh
Luôn gắn bó. Đất nước mình yêu thế!
Em gần gũi của anh như khách lạ
Em ở xa. Nhắm mắt thấy em gần!
"Anh yêu em! _ Anh lại nhủ thầm...

Vũ Tú Nam
Chưa phân loại
Uncategorized