Kệ Em Mà

Tác giả: Hương Ngọc Lan

KỆ EM MÀ
(họa bài ĐỪNG EM của anh TDC)

kệ em mà hãy cứ mặc kệ em
nhớ anh bằng con tim khờ ngu ngốc
dù anh đã từng "một thời ngang dọc"*
nhưng anh giờ là thế giới của em

cớ sao mà anh đo đắn chi thêm
trong tình yêu không so bì tương "xứng"*
dẫu "người anh"* như "bóng xa vời vợi"*
thì tim này vẫn mãi chỉ anh thôi

"trong cuộc trần"* ai biết phút chia phôi
cứ để em nhớ anh từng đêm vắng
thì "trắng đen"* ngọt ngào hay "vị đắng"*
hoặc "đoạ đày"* em vẫn cứ nhớ anh

thực lòng thì em đang rất nhớ anh
dẫu "tim anh"* có "cùn rồi ánh lửa"*
dẫu là em tự "đọa đày mình nữa"*
trọn kiếp này cũng không thể quên anh

kệ em mà đừng bắt phải quên anh
kệ em mà hãy cứ mặc kệ em
kệ em mà...

( em nổi danh là con bé ngu và lỳ mà. anh ở đó mà van hử anh)
yêu và nhớ anh.
* Thuy du ca

ĐỪNG MÀ...
TDC
(họa bài EM NHỚ ANH của LĐN)

Đừng mà em! đừng nhớ chi anh
cái gã lưu manh một thời ngang dọc
tự đoạ đày mình trong bể đời lừa lọc
em nhớ chi để phải nhọc lòng

Cuộc người anh là một mớ rối bòng
quẩn quanh giữa vòng nhân thế
em đừng cho anh là hoàng đế
chỉ là kẻ ăn mày thôi thay thế xác thân

Có đáng gì đâu để em phải hiến dâng
xứng chi mà bâng khuâng chờ đợi
hãy quên anh đi đừng mà nghĩ ngợi
thằng người anh…vời vợi bóng mờ

Trong cuộc trần này anh vốn kẻ khờ
ngu ngơ, ngù ngờ giữa đen và trắng
yêu thương anh em sẽ nếm mùi vị đắng
sẽ trở trăn thức trắng đêm ngày

Xin em mà! thôi buông tiếng thở dài
cố quên anh đi đừng đoạ đày mình nữa
trái tim anh cùn rồi ánh lửa
đã cứng chai phía giữa trời đông

van em! đừng nhớ… gã ngông.

******

EM NHỚ ANH
LĐN

Thực lòng thì em đang rất nhớ anh
Nhớ quắt quay không ngôn từ tả xiết
Nhớ nhớ lắm từng lời yêu tha thiết
Nhớ nụ cười mà ngày đó anh trao

Chẳng bao giờ em nghĩ mình xa nhau
Nói cố quên chỉ là lời trách dỗi
Từng giây qua em nhớ anh quá đỗi
Nhớ rã rời, nhớ xơ xác, hanh hao

Anh đi rồi em vờ chỉ chiêm bao
Tự dối lòng rằng vì anh rất bận
Bởi yêu nên nhủ lòng không hờn giận
Nguyện chờ ngày anh về trở lại đây

Từng đêm dài ôm nỗi nhớ lắt lay
Em ngóng trông đợi từng dòng tin nhắn
Và thường hay khóc thầm trong đêm vắng
Ôm áo người mà nhớ mãi làn hơi

Thực lòng thì em đang rất nhớ anh
Ngày trôi dần làm tim em nhức nhói
Trong tiềm thức mỗi đêm em thầm gọi
Mong anh về dẫu trong giấc mơ thôi

Em nhớ anh!!!...
Chưa phân loại
Uncategorized