Hương Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Đã bao đời trăng thầm lặng trong đêm....
Ánh ngời ngợi tơ mềm như giải lụa
Im soi tỏa vạn loài đang nhảy múa
Đêm ngát hương đêm của mộng yêu đương

Trăng lung linh soi rọi những hạt sương
Trong như ngọc rải đường xa dịu mát
Câu thơ cổ bây giờ ai đang hát....
Vọng núi đồi bát ngát một tình mơ

Trăng hồn nhiên ...bên cửa sổ đợi chờ
Mong bản nhạc lời thơ tình hoài vọng
Trăng tắm bến gió đùa thành con sóng...
Ánh mắt thơ mở đóng đẫm cung thương ....

Nhớ chăng em mi thấm hạt lệ vương
Đêm hôm ấy tóc nương vai… đẫm mật
Đôi môi ngọt ta hôn nhau chất ngất
Sợ hương tình bay mất cõi thiên thu

Đêm của trăng hoa nở nhụy hương ru
Mi động nhẹ xa mù miền ký ức
Đêm sâu lắng lan mùi hương hư thực
Rọi vào tình đáy vực uất thẫm sâu

Hương lặng thầm cứ ngát giữa đêm thâu
Cho sâu lắng khắc mầu da kỳ bí
Cho nhân thế lãng quên trong mộng mị
Dập dìu nhau thi vị một cuộc tình

Bao mùa trăng ai thả mộng nguyên trinh
Hương trăng cũ vô hình không còn nữa
Bao ngày tháng đẫm say tình hai đứa
Nỗi niềm xưa tan rữa giữa hồn trăng…

ĐH_ QT.02.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized