Hưởng Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Tà dương níu mây cao vào sắc tím
Hoàng hôn về trăng im ỉm nhô lên
Mây nằm nghe con gió gọi môi mềm
Trăng tạc dáng đường cong thêm tuyệt mỹ

Gam màu sáng căng tròn đầy ý nhị
Uốn lượn vòng ngời dưới vĩ trăng thơ
Rượu tràn ly trăng ngả ánh sương mờ
Thơ rung động trên đỉnh chờ hoa nở...!

Trăng ngời sáng vai căng đầy buông lỡ
Hương ngực thơm thi vị ngỡ tơ tình
Tóc như mây xõa lửng thật tươi xinh
Khơi lồ lộ rõ nguyên hình hoa thắm

Ai khắc chạm chiếc lưng ong đẹp lắm
Vuốt nhủ tiên phong nguyệt tắm cung hoàng
Đất cuồng quay hồn mê gửi mây ngàn
Tinh tú gọi cho ánh trăng muốt trắng ...

Ngân hà vọng ngàn hoa đăng tuyệt dáng
Thân ngọc ngà thơm thảo rạng đem mời
Sương mờ rơi trong tiếng nhạc không lời
Tình kết tụ đào nguyên ơi hương sắc

Ngẩn ngơ đẹp nét chan hòa giăng mắc
Trăng khỏa thân thiên thai mặc thiên tình
Cám ơn trời cho tôi hưởng mộng xinh
Đêm thưởng ngoạn hồng hoang trinh vời vợi

Thanh tao sắc hương tuyệt vời bay tới
Chốn Khiêm cung tỏa rạng đợi bồng lai
Để màn đêm hôn nhẹ mát chân dài
Trăng hổn hển thẩn như loài hoa bướm .....
Chưa phân loại
Uncategorized