Bao Giờ Ta Mới Được Hôn Em

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Bao giờ ta mới được hôn em
Ngày đó chắc còn xa lắm
Vì em mãi quẩn quanh trong vòng rào bổn phận
Mặc cho ta đứng đợi bên ngoài
Dòng sông định mệnh em thả cuộc đời trôi
Ta cuồng chân chạy mãi theo vẫy gọi
Mỏi tay đưa sao em không nắm lấy
Để ta kéo em ra khỏi duyên phận đọa đày

Bao giờ ta mới được hôn em đây
Ngày đó chắc còn xa lắc
Tôn giáo giữ em trong bao lệ luật
Em con chiên ngoan chỉ biết cúi đầu
Cam tâm mỏi mòn chấp nhận khổ đau
Không dám tự mình thoát ra vòng oan trái
Em để mặc ta trơ thân vùng vẫy
Không cứu được em khỏi luật giới giam cầm

Bao giờ ta mới được hôn em
Đến ngày ấy chắc còn nhiều lận đận
Em hình như đã quen đời an phận
Cố nguôi quên sống để qua ngày
Nước mắt khô dần đời dịu nỗi đắng cay
Em mặc ta vẫy vùng đòi thoát ra dòng định mệnh
Ngụp lặn một mình giữa muôn trùng sóng
Chẳng kéo em theo chảy một phía với mình

Bao giờ ta mới được hôn em
Hẳn ngày ấy còn xa vời vợi
Lời yêu em ta vẫn chưa thể nói
Thì tính chi đến chuyện hôn người

Vũ Duy Hiển
August 5, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized