Hương Trăng Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Em như trái táo lạ hương ngào
Chín đủ rồi đem ép rượu đào
Chưng trong chén ngọc vừa cô lạnh
Ta cứ say nồng vị ngọt trao

Mùi hương con gái giữa trời xuân
Nức dạ tao nhân cả thánh thần
Khách đời ngờ nghệch chau mày ngắm
Mây chạm chân đồi ngã bóng sân

Em như hương quế đến mùa say
Gió động tan ra lọn tóc bay
Sương ngưng nhi nhỉ làn da nuột
Trắng nõn thân trăng gối trẵn đầy

Trăng nay kín đủ ngực nguyên bầu
Làn môi lấp lững mím hồi lâu
Hương nồng thấm đủ cung thiềm ngát
Một dáng trăng xuân chạm mái lầu
Chưa phân loại
Uncategorized