Hương Tình Hạ

Tác giả: Hồng Dương

Chiều chạm nhẹ lên môi ngươi thương nhớ
Sóng hoa nghiêng tan vỡ cánh hương tình
Ta một mình nhìn gót hạ lặng thinh
Vần thơ rớt nằm im thương trăng nửa

Xanh mắt biển bởi triều trao lời hứa
Thẳm sâu hồn cánh cửa khép im nghe
Lời thơ ai cào nát tiếng đêm hè
Ve than thở lá me rơi lác đác ...

Trăng một nửa nghiêng mình rơi ánh bạc
Mảnh thời gian xơ xác hết dung nhan
Bước chân trần trên sỏi đá ngỡ ngàng
E cũng sợ trái ngang qua mấy nỗi

Ta muốn ghép áng trăng vào một lối
Để môi mềm nóng hổi lúc chiều buông
Để lòng em quên hết cái vị buồn
Con sóng vỗ hoàng hôn tròn chiếc bóng

Ta muốn cả bờ môi em cháy bỏng
Cuối chân trời con sóng cũng ngây thơ
Để trăng lên soi rõ cả đôi bờ
Dòng châu lạnh đừng rơi trên gối chiếc

Đêm vẫn giấu nỗi sầu trong mỏi mệt
Men hạ mềm buông hết cả trời sương
Giữ hồn nhau trong nỗi nhớ vô thường
Cho say đẫm vị hương tình chưa hưởng...
Chưa phân loại
Uncategorized