Huế Xưa

Tác giả: Thiên Lý

HUẾ XƯA

Từ dạo ta về thấy nhớ nhau
Chiều thu ly biệt Bến Giang Đầu
Dòng Hương, Núi Ngự chia đôi bóng
Trời đất vô thường, cuộc bể dâu

Hờ hửng thời gian khói bụi mờ
Một đời gấm lụa thoáng cơn mơ
Đường xưa lá đổ mờ An Định (1)
Lối cũ Đông Ba khách thẩn thờ

Hiu hắt mưa buồn biểnThuận An
Nam Giao Thánh thượng hết đăng đàn (2)
Ngựa xe vắng vẻ nơi Thành nội
Vọng Cảnh đìu hiu tiếng gió ngàn (3)

Áo mão mơ màng thuở Đế vương
Chinh phu vó ngựa trĩu đêm trường
Sương chiều giăng ướt, vườn thôn Vỹ
Ướt cả câu hò bến nước Hương

Áo tím thương hoài bóng dáng xưa
Tràng Tiền tím cả những chiều mưa
Vẳng nghe hồi mõ chùa Thiên Mụ
Lăng tẩm bùi ngùi khúc nhặt thưa

Diệu Đế u hoài vọng tiếng chuông
Vân Lâu nghèn nghẹn trổi cung buồn
Kim Luông vành nón mơ người cũ
Gia Hội chờ ai nối bước đường

Công đức ghi người khéo điểm tô
Gươm thiêng mở cõi dựng cơ đồ
Giang san một dãi... trời, non, nước
Nhớ Huế mây vờn khắp Đế Đô

________
1 Đồi Vọng Cảnh là nơi các vị Vua nhà Nguyễn làm điểm dừng chân và ngắm cảnh
2. Đàn Nam Giao nơi các Vua nhà Nguyễn đọc tế lễ vào đầu Xuân thuộc phường Tràng An TP Huế
3.Cung An Định nằm bên bờ sông An Cựu xưa thuộc phường Đệ Bát là phủ riêng của Vua Khải Đinh từ khi còn là Thái tử sau này Vua Bảo Đại thừa kế và sống những ngày thoái vị ở đây

Thiên Lý
2028
Chưa phân loại
Uncategorized