Hờn...

Tác giả: VUHUNGVIET & LAM CHIỆU

HỜN...

Duyên phận đa đoan kiếp má hồng
Mưa chiều nắng sớm chuốc sầu đong
Hắt hiu gối chiếc buồn trong dạ
Thổn thức chăn đơn nhớ thắt lòng
Nửa mảnh tình riêng đành gác lại
Một bầu tâm sự gói vào trong
Con thuyền định mệnh người khôn cưỡng
Cám cảnh bèo trôi nước ngược dòng
LC.
THƯƠNG PHẬN MÁ HỒNG.
Thương cho số phận mảnh quần hồng.
Bãy nổi ba chìm kiếp đếm đong.
Chiếc bóng chăn đơn buồn nát dạ.
Phòng không gối chiếc khổ tan lòng.
Trang đời dang dỡ lưu hồn mộng.
Bến nước thuyền trôi lại ngược dòng.
Nuốt lệ làm vui tâm bớt khổ.
Buông hờn nén hận nuốt vào trong.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized