Hôn...

Tác giả: Quang Nguyễn

Môi em ngọt, mùi
hương vị trà sữa
Quyến rũ
loạn nhịp tim anh đập nhanh
Như vào cõi ảo, bờ thiên thanh
Như thảo nguyên, đắp sương mai những sáng
Chạm phải hương ngà, trong mùa xuân bất tận
Ôi mê ly, hồn khát sắc xuân nồng
Ta đã hôn, như vào giấc mơ hồng
Nơi lá cỏ, say sưa , những ong bướm
Nơi hoang vu, tuyệt diệu, bình minh sớm
Môi em hiền, đưa anh đến cung tiên
Hồn ngập hương, truyền sang bờ môi huyền
Ôi Ngọt ngào, pha mật cõi tình ái
Vị son dâu, trải thảm xuân ươm mộng
Một nụ hôn, quên lối cũ đường về
Hồn ngây ngất, nguyện ở lại cõi mê.
Chưa phân loại
Uncategorized