Hội Ngộ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Gặp lại nhau giữa khung mùa phượng đỏ
Nét xinh tươi vẫn còn đó, chưa phai
Cách xa nhau cũng đủ gọi... lâu ngày
Lời thăm hỏi cứ chan đầy chưa cạn

Gặp lại nhau vẫn cứ là tình bạn
Tay đã gầy, tóc đã phấn lưa thưa
Dáng em tôi vẫn đẹp quá lời thơ
Không tả nổi, bởi ngôn từ tôi ngắn

Gặp lại nhau, tâm tư chưa gửi gắm
Đã vội xa như năm tháng trước đây
Hẹn gặp nhau để ta lại sum vầy
Dù vẫn thế những phút giây ngắn ngủi

Dù vẫn thế, chỉ phút giây ngắn ngủi
Hẹn gặp nhau ở đâu đó trong đời
Những ân tình lưu giữ mãi không phôi
Em nhớ nhé, nhớ tên tôi cho trọn
___ 05.2017 ___
Chưa phân loại
Uncategorized