Hội Ngộ Trang Thơ

Tác giả: Lê Sáng

HỘI NGỘ TRANG THƠ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Xin chào các chị các anh
Chào ban quản trị chương trình thơ ca
Xin chào các bác gần xa
Chào luôn các cụ tuổi già yêu thơ.

Hôm nay trời chẳng chịu mưa
Cũng không có nắng, gió lùa tiết đông
Việc nhà lau dọn vừa xong
Vào đây trích lược mấy dòng xưng tên.

Vui mừng hân hạnh làm quen
Giao lưu để được có thêm bạn bầu
Trang thơ bắc nối nhịp cầu
Là nơi hội tụ ngọt ngào lời ca.

Nhà em xa thật là xa
Văn thơ chưa đủ đậm đà để khoe
Nhưng vì một chốn bốn quê
Quanh năm vất vả theo nghề đi buôn.

Có vui cũng có khi buồn
Mượn nghiên mực tạo tâm hồn gió mây
Nhờ bạn kết nối trang phây
Bao nhiêu tâm sự đong đầy lại vơi.

Vượt bao sóng gió cuộc đời
Lênh đênh chao đảo khắp nơi đủ miền
Bôn ba cũng bởi chữ tiền
Nhưng nay em chọn Tây Nguyên là nhà.

Tính em khai báo thật thà
Tên em Quang Sáng mẹ cha khai dùm
Xưa kia sống ở bìa rừng
Mẹ mơ có được ánh hồng hào quang.

Nhà nghèo vẫn mộng giàu sang
Đặt tên con để họ hàng cùng mơ
Đến nay mắt mẹ đã mờ
Tuổi già sức yếu vẫn chưa được nhìn.

Ánh Quang có lẽ đã chìm
Thì thôi ta chọn con tim tỏ bày
Gieo vần cho mặn thêm cay
Cho điệu thêm nhạc làm say hồn người.

Tiếng thơ thay tiếng à ơi !
Thay con thuyền đậu để ngồi đợi ai ?
Tiếng thơ cho cả ngày mai
Quên đi mệt nhọc ngày dài còn đi.

Quang Sáng. 25 _ 10 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized