Hỏi Em .

Tác giả: Thiên Ân

HỎI EM
Hỏi em chiếc lá cuối cùng
Về đâu mưa gió bão bùng cuốn trôi ?
Mai sau tìm kiếm phương trời
Dư âm nức nở muôn lời dối gian

Hỏi em tình đã chín vàng
Vì sao không hái ngổn ngang muộn màng ?
Ngọt bùi , cay đắng đeo mang
Tự nhiên tình chết vội vàng trên cao

Hỏi em cắc cớ mấy câu ?
Ngày xưa , ngày xưa biển sâu ai đào ?
Ai nhìn âu yếm mến nhau ?
Ai đi ngang ngõ gieo sầu cho ai ?

Hỏi em trúc bén duyên mai
Mây ôm ấp gió đan cài nhớ thương
Hằng Nga , Chú Cuội tơ vương
Chiêm bao rụng xuống đầu giường tương tư

Hỏi em sao thích giã từ ?
Xa nhau là nhớ khư khư nỗi lòng
Đôi lần tựa cửa thầm mong
Về ngang suối tóc ươm dòng thơ ca

Hỏi em buông tiếng thiệt thà
Thương dùm vai mỏng nõn nà cho ai ?
Đường trần còn lắm chông gai
Sợi dây cảm xúc độ dài là bao ?

Hỏi em hương vị ngọt ngào
Đôi môi năm ấy ra sao bây giờ ?
Mải mê tắm mát trang thơ
Anh còn ngụp lặn bến bờ nơi đâu ?
Ngày 7/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized