Hỏi Em

Tác giả: Thiên Ân

HỎI EM
Thương em , anh có tội chi ?
Luật nào qui định lược ghi đôi dòng ?
Buộc lòng , anh phải nhớ mong
Non mòn , biển cạn , dòng sông cuộn mình

Thương em , ôm trọn bóng hình
Ngày đêm , ngọn gió vô tình mây bay
Lẽ nào trời đất chia hai ?
Con đường sương gió đắng cay cuốn tròn

Thương em , hoa cỏ tươi non
Đời anh cánh bướm chập chờn đó đây
Đôi khi , e ấp lối gầy
Tình yêu mật ngọt cho ai bây giờ ?

Thương em , anh lại say thơ
Tự tình nhân vật dại khờ trăm năm
Gặp nhau trong cõi muộn mằn
Nhưng anh đâu có ăn năn thở dài ?

Thương em , ngày một , ngày hai ...
Âm thầm lặng lẽ nghiêng vai gánh tình
Đôi khi , có tật giật mình
Tên em thầm nhắc như in tâm hồn

Thương em , lòng dạ bồn chồn
Bỏ đi " tin vịt " tiếng đồn gièm pha
Thôi đừng chạy trốn gần xa !
Tấm thân đày đọa chua ngoa cuộc đời
Ngày 12/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized