Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Em

Tác giả: Nắng Xuân

(Tự họa)



Đã hẹn hò nhau tới bến sông

Cớ sao em khóc nát tan lòng

Cho thơ trĩu nặng mờ mi biếc

Để chữ bâng khuâng nhạt má hồng

Chốn ấy em không còn tiếc nuối

Nơi này anh vẫn cứ hoài mong

Xin em hãy nhớ đừng quên nhé

Ước nguyện, lời xưa vẫn mãi nồng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Nhủ
  • Nụ Hôn
  • Hương Lòng
  • Vóc Dáng Quê Hương
  • Chung Thủy
  • Học Làm Người
  • Có Bao Giờ
  • Hiềm Nghi
  • Phong Cảnh Việt Nam
  • Vắng Em
Thơ tương tự
  • Hỏi Em (TA)
  • Hỏi Em (Thiên Ân)
  • Hỏi Em (Phạm Ngọc)
  • Hỏi Em (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Hỏi Em - Em Đã Hé Môi Đào (Dương Lam[vophubong])
  • Hỏi Em . (Thiên Ân)
  • Hỏi Em Còn Nhớ (Thiết Dương)
  • Hỏi Em Ngày Mưa Ngâu (Tâm An)
  • Hỡi Em Thơ! (Nguyễn Thành Sáng)
  • Hỡi Em Yêu Có Biết (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Đã Nói
  • Vết Xăm Nhọ Đời
  • Đêm Thao Thức Với Vầng Trăng
  • Kỷ Niệm Của Má
  • Cỡn Thánh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
  • Lạnh Lẽo Đêm
  • Những Chiếc Lá Rơi
  • Nỗi Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế (10)
  • Tuổi Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
©2025 - CungThuGian.com