Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Chúa!

Tác giả: Thiết Dương

HỎI CHÚA!

Mơ nhiều mộng lắm cũng đành thôi
Chẳng hẹn mà đông đã tới rồi
Dỗi nhạc hờn thơ sầu kẻ dối
Tay xòe miệng nhẩm đếm mùa trôi
Đâu còn bích nguyệt từ muôn nẻo
Chỉ thấy hàn sương giữa vạn đồi
Hỏi chúa nhân lành sao nỡ đọa
Nam hiền nữ tuyệt phải lìa đôi.

Thiet Duong_23/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Mở Ra Một Cánh Cửa
  • ( Đừng Đẩy Em Về Phía Không Anh )
  • Thơ
  • Khép Giấc Mơ Hoang
  • Bịn Rịn
  • Nhức Nhói
  • Đoạn Cuối
  • Quán Nhậu Bóng Một Mình
  • Sau Phút Chia Tay
  • Gửi Ai Nước Mắt Quê Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
  • Thanh Tâm Tuyền
  • Nguyệt VŨ
  • NHÀ THƠ MINH MẪN
  • Tho Tình MINH MẪN: 0961.875.875 – 012.1789.4444
  • Quang Dũng
  • Trần Đăng Khoa
  • Diệp Minh Tuyền
  • Xuân Bình
©2025 - CungThuGian.com