Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoang Mang

Tác giả: Thành Quí

Định nghĩa tình yêu ngụ ý gì?
Giải bày thương nhớ hiểu lời chi?
Đêm qua lãng tử đưa hồn mộng.
Sáng dậy thi nhân chấp bút ghi.
Vỏn vẹn vài dòng trang sách ngẫm.
Gom thành vạn chữ cuộc đời suy.
Tình xuôi ngược gió về đâu biết?
Chỉ thấy mình tôi bể khổ si.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Tiễn Bước
  • Gửi Bạn Cùng Tâm Sự
  • Mùa Hạ Nào
  • Không Đề
  • Mai Đi Rồi
  • Tình Thu
  • Em Để Lại Nỗi Sầu
  • Nhớ Mưa Thu
  • Tình Đã Cho Ai
  • Tìm Kiếm Tình Xuân
Thơ tương tự
  • Hoang Mang (Sc)
  • Hoang Mang (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Hoang Mang (HẠO VŨ)
  • Hoang Mang (Viễn Du)
  • Hoang Mang (Nguyên Hữu)
  • Hoang Mang (Đông Tà)
  • Hoang Mang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Hoang Mang (Fb) (Hoàng Nghi)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Ngó Thấy
  • Chúc Mừng Sinh Nhật
  • Đường
  • Rồi Sầu Vơi
  • Nỗi Niềm
  • Một Thời Áo Bay
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 895.
  • Táo Chầu Trời.
  • A Tình Cafê104.
  • Nỗi Lòng Lữ Khách
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com