Hoang Mang (Fb)

Tác giả: Hoàng Nghi

**** HOANG MANG ***

`` ( ngũ độ thanh,lưu thủy đối)
``` thơ : Mỹ Trinh (bạn fb)
```` XƯỚNG ````

Nếu rủi mai này lỡ hẹn nhau
Tình yêu sẽ tựa lá phai màu
Chân trời đổi sắc bên hồn lạnh
Sóng biển xoay dòng cạnh nỗi đau
Cứ để hờn ghen luồn chuỗi mộng
Rồi đem hận tủi gắn câu chào
Nhiều đêm khắc khoải làm em sợ
Rũ cả ân nồng lạc miếng cau.

`````` HOẠ `````
``` LỠ LÀNG ```

( ngũ độ thanh,bát láy)

`` thơ : Vương Nghi (fb) Hoàng Nghi

Còn vương vấn mãi thuở cùng nhau
Để lỡ làng duyên tóc bạc màu
Vỡ trái tim sầu than thở lạnh
Tan mầm dạ xót rã rời đau
Ngày thương lấp lửng nghe hờn vẫy
Buổi nhớ trầm ngâm ngỡ hận chào
Nhạt nhẽo hương nồng chôn suối thẳm
Cho trầu héo rũ ngậm ngùi cau !

Mai Hoàng Nghi ... Vương Nghi fb
Chưa phân loại
Uncategorized