Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Cảm

Tác giả: Cao Bá Quát

Tình khách bâng khuâng mấy dậm đường
Mai tàn, sen đã ngát mùi hương
Màu thu vườn cũ nay sao nhỉ
Hoa lạnh nơi này đã cợt sương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người
  • Trăng Mười Bảy
  • Trông Trăng
  • Uống Rượu Tiêu Sầu
  • Mộng Vong Nữ
  • Sắp Đến Quê Nhà
  • Đời Người Thấm Thoát
  • Tài Tử;... Giai Nhân
  • Vợ Lính
  • Trăng Sông Trà
Thơ tương tự
  • Hoài Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Hòai Cảm (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Hoài Cảm (Lưu Linh)
  • Hoài Cảm (Nguyễn Tâm)
  • Hoài Cảm (Hoàng Phy)
  • Hoài Cảm (Thái Dịch Lý Đông A)
  • Hoài Cảm (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Hoài Cảm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Cảm ... (Jacaranda)
  • Hoài Cảm Hoàng Hôn (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com