Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trông Trăng

Tác giả: Cao Bá Quát

Ả nguyệt cầm gương mắt ghé nghiêng
Tự thương hiu quạnh thẹn thò riêng.........
Biết đâu Thành Bắc đêm ngâm quạnh
Chính lúc song Tây ngửng mặt nhìn ?

do Khương Hữu Dụng dịch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người
  • Trăng Mười Bảy
  • Uống Rượu Tiêu Sầu
  • Mộng Vong Nữ
  • Sắp Đến Quê Nhà
  • Hoài Cảm
  • Đời Người Thấm Thoát
  • Tài Tử;... Giai Nhân
  • Vợ Lính
  • Trăng Sông Trà
Thơ tương tự
  • Trông Trăng (Nguyễn Lâm)
  • Trong Trắng (Phạm Sĩ Trung)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com