Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Cảm

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nhìn nắng ngoài sân nắng chiếu vàng
Ôm niềm hoài cảm nỗi miên man
Mùa này cây cỏ trông buồn bã
Chẳng trách mùa sau thấy úa tàn
Có phải tâm tư đang trống trãi
Cõi lòng vắng vẻ chắc hoang mang
Tuổi xuân cố níu chừng như mất
Góp nhặt bao nhiêu cũng muộn màng !

03 - 24 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Hoài Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Hòai Cảm (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Hoài Cảm (Lưu Linh)
  • Hoài Cảm (Cao Bá Quát)
  • Hoài Cảm (Hoàng Phy)
  • Hoài Cảm (Thái Dịch Lý Đông A)
  • Hoài Cảm (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Hoài Cảm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Cảm ... (Jacaranda)
  • Hoài Cảm Hoàng Hôn (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Hẹn
  • Thời Gian
  • Lại Nghịch Vần Ôn
  • Sao Rụng
  • Tình Lỡ
  • ?đồng Môn Gia Long ?
  • Phượng Nhớ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2124)
  • Anh Chẳn Dám Yêu
  • Một Nén Hương Tâm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
©2026 - CungThuGian.com