Hoá Kiếp

Tác giả: Hồng Dương

Nào ai biết được như đời cỏ dại
Nhuộm muôn chiều xanh mái tóc màu mơ
Đêm lên hương ngan ngát ánh trăng thơ
Ban mai nõn đón chờ sương bên suối...

Nếu ta hóa được thành như đá cuội
Để trăm năm đâu nuối tiếc phong trần
Sỏi đá nằm im lặng chốn nhân gian
Để thấm vị phong hàn rêu pho tượng

Nắng mưa bão hay cuồng quay gió chướng
Mặc nhiên đời... độ lượng với nghìn thu
Mặc nhiên lòng vàng úa khúc tình ru
Cao xanh đến trên phù vân đỉnh núi

Nếu ta hóa thân thành loài cát bụi
Cõi nhân gian ai tủi phận lưu đày
Chốn ba đào bao nỗi đến đắng cay
Vòng sinh tử đã bày ra ai biết ...

Đây cỏ dại nắng mưa đời bất diệt
Sỏi đá còn khôn xiết với tình xưa
Cát bụi bay theo sương khói mây mưa
Để ngẫm thấy.. cũng vừa như sống lại ...
Chưa phân loại
Uncategorized