Tiễn Thu!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Những ngày vào cuối mùa thu
Bầu trời ảm đạm mây mù phủ giăng
Cái lạnh càng lúc gia tăng
Mùa đông chạm ngõ thu dùng dằng xa
Thu đi bỏ lại lời ca
Thu đi mang cả hương hoa sữa nồng
Thu đi bỏ lại cánh đồng
Hoang vu nguội lạnh trống không gió lùa
Xuân - hạ - thu đã ba mùa
Bên tôi dệt mộng nô đùa cùng thơ
Xen vào cả những giấc mơ
Khơi bao nỗi nhớ tình chờ bơ vơ
Bây giờ thu lá xác xơ
Không gian u ám bóng mờ bao vây
Gió khua trên những cành cây
Tạo nên tiếng động đâu đây nhịp nhàng
Nắng thu trốn kĩ vậy nàng?
Để mưa thu khóc ướt hàng mi cong
Một vài ngày nữa là xong
Nàng Thu đành phải giấu trong tim rồi
Nàng đông lại đến bên tôi
Cho tay tê lạnh cho môi khô trầy
Không gian bao phủ tuyết đầy
Tuyết tan băng giá đường lầy than ôi
Nghĩ thôi đã sợ lắm rồi
Mùa thu nàng hỡi ! Xa tôi làm gì?
Ước gì thu ở đừng đi
Nàng đông đừng đến.....Chia ly đừng mà!

KTP ( viết cho những ngày cuối thu 19/11-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized