++ Anh Trở Lại 2 ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

???Anh Trở Lại 2 ???

Anh trở lại Bình Đông xưa cũ
Mắt thẫn thờ ủ rũ buồn thay
Đâu rồi cầu số thứ hai
Đò không còn nữa anh ngây đứng nhìn
*
Trời đất hỡi trường mình đã mất !
Chợt buông lơi tiếng nấc nghẹn ngào...
Bạn xưa khuất nẻo phương nao
Một mình đứng đó lệ trào cứ tuôn
*
Anh trở lại hồn buồn tê tái
Thương làm sao nhớ lại ngày nào
Vừa đây chớ có là bao
Bốn mươi năm lẻ trăng sao tuổi hồng
*
Cuối niên học uớc nồng mạnh bước
Chí tang bồng nhìn trước quên sau
Vào thu trở lại lòng đau
Thì ra ta đã mất nhau một thời
*
Anh trở lại sao ngời vẫn sáng
Mà hồn anh sao rạn nứt đau
Tìm đâu để được gặp nhau
Bắt tay chào hỏi trước sau chuyện trò
*
Kim đáy biển lặn mò khắp chốn
Chỉ nhờ thơ tỏ khốn khó thôi
Vài lời cảm tác riêng tôi
Nỗi niềm đơn lẻ nổi trôi kiếp người...

?-N3-? Nguyễn Ngọc René ? 08/06/2015?
Chưa phân loại
Uncategorized