Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bưồn Vui

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Mai Hồng Thu
15 Tháng 9 ·
Buồn nhưng không muốn nói suông
Buồn nhưng không thích tuồng luông, càng buồn
Buồn nhìn đám khỉ làm tuồng
Chỉ đành cầu nguyện và luôn yêu đời.

9/18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Buồn Vui (Diên Vỹ)
  • Buồn Vui (Minh Tuấn)
  • Buồn Vui Cũng Một Kiếp Người (Trần Minh Hiền)
  • Buồn Vui Cuộc Sống (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Buồn Vui Cuộc Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Buồn Vui Gì Vẫn Mình Tôi (Hà Huyền Chi)
  • Buồn Vui Góc Phố Em Qua (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Buồn Vui Lẫn Lộn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Buồn Vui Lẫn Lộn (Lê Cảnh Tiến)
  • Buồn Vui Ngày Xuân (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Thắp Nhiệm Mầu Mong Manh
  • Bóng Trong Mơ
  • Chiều Nay Có Trận Mưa Giông
  • Định Mệnh
  • Vượt Thời Gian
  • Hết Mình
  • Anh Vào Trong Giấc Mơ Em
  • Gửi Về Em
  • Nỗi Nhớ
  • Nỗi Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
©2026 - CungThuGian.com