Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Vui Góc Phố Em Qua

Tác giả: Hoài Điệp Hạ Phương

Buồn vui góc phố em qua
Cỏ hoa vẫn thắm Bolsa hữu tình
Đường đời những chặng phiêu linh
Nhặt gom từng chút cho mình niềm tin

Yêu thương như bóng với hình
Nồng cay, ấm lạnh hành trình đời tôi
Hợp tan,tan hợp ngậm ngùi
Vô thường bến đợi trở lui kiếp người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Người Tôi Yêu
  • Đọc Bài Luận Văn Đầu
  • Xin Nhặt Lại
  • Ru Lại Vầng Trăng
  • Đốt Lò Hương Cũ
  • Nhớ Làm Chi Mây Ngàn Bay
  • Kể Chuyện Đêm Đông
  • Lục Bát Cho Anh (4)
  • Cho Người Ở Lại !
  • Đừng Quét Vầng Trăng
Thơ bạn muốn xem
  • Hoai Phố
  • Tơ Sầu
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 94 ++ Tình Không Biên Giới 12 ++
  • Lâu Rồi Không Về Lại Trường Xưa
  • Áo Em Màu Nhang Khói
  • Kỹ Niệm Đầu Đời
  • Đêm Hồ Ly
  • Người Không Đến
  • Mùa Hoa Cúc
  • Trời Cho Không!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • T.đ.n.thanh
  • Đinh Kim Chung SQTC
  • Tran Manh Dan
  • Khánh Thụy Vy
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com