Hoá Kiếp

Tác giả: Thiên Ân

HÓA KIẾP
Năm xưa anh đến nhà em
Thương cây trứng cá trái mềm rớt mau
Hàng cau, đòi nắng, hàng cau
Dây trầu ôm sát mời chào đê mê

Bên vườn cây trái đùm đề
Mồng tơi tím đỏ bút phê nỗi lòng
Bướm ong ,chen chúc, bướm ong
Hoa thơm cỏ lạ ,khơi dòng tâm tư

Khát khao chép mộng hiền từ
Em còn nép bóng , lá thư hẹn hò
Chuyện trò, đôi lứa ,chuyện trò
Thả câu mơ ước tình cho nồng nàn

Năm nay anh lại bén sang
Ai còn rảnh rỗi giở trang thơ tình?
Cỏ hoa héo úa thình lình
Bướm ong hóa kiếp một mình trên cao

Ai châm lửa đốt tình đầu?
Tro than mù lấp nỗi đau ngọt ngào
Con đường đầy ắp chiêm bao
Ai mang chim sáo qua cầu bay xa?

Xót xa, đá bóng, xót xa
Bây giờ vườn mộng câu ca đắp mềm
Luật đời có lúc xui ,hên
Thời gian gõ cửa chênh vênh kiếp người
Ngày 29/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized