Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Cải

Tác giả: HOÀNG NHẠN

HOA CẢI BÊN SÔNG.
Cải vàng vương nhớ vào đông
Người qua bên ấy triền sông thẫn thờ
Chiều đông con nước xa bờ
Thuyền không bến đậu bơ vơ giữa dòng
Cải vàng thả gánh nước trong
Mong người gánh nước cài bông cải vàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cha Tôi Bán Kem
  • Người Lái Đò
  • Đường Tăng Quét Tháp
  • Nỗi Nhớ Quê Hương
  • Làng Ơi Về Đâu
  • Bà Cháu
  • Xuân Muộn
  • Hàng Hoa
  • Hàng Hoa Ơi
  • Thu
Thơ tương tự
  • Hoa Cải (Anh THi Đi)
  • Hoa Cải (Ngọc Thạch)
  • Hoa Cài Aó Trắng Vẫn Thiên Hương. (Dương Lam[vophubong])
  • Hoa Cải Bên Sông (HOÀNG NHẠN)
  • Hoa Cài Mái Tóc (Thiên Ân)
  • Hoa Cải Nồng (Phong Trần)
  • Hoa Cải Vàng (Axeng)
  • Hoa Cải Vàng (Lê Gia Hoài)
  • Hoa Cải Vàng Bến Sông (Nguyên Thoại)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẫn Là Chiều Thứ Tư
  • Cám Ơn Ngài Pack Hang Seo
  • Về Đi Em
  • Khúc Hát Bình Minh
  • Bởi Anh Là Dân Quân
  • Nhưng Điều Tôi Mơ Ước
  • Chuyện Chàng Nàng
  • Tình Tang 1
  • Mẹ Ơi...!
  • Chạnh Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
©2026 - CungThuGian.com