Hình Như

Tác giả: Hồng Dương

Hình như gió buông màn đêm vội
Hình như sương vẽ lối xa mờ
Hoàng hôn thả bóng mong chờ
Cho đêm ngất lịm trên đồi nhớ thương

Hình như có bóng người đâu đó
Trong mắt buồn hôm nọ chờ nhau
Hình như trong cõi thâm sâu
Có ai hiện hữu nỗi sầu trăm năm...

Trong sương đục một mầm xanh biếc
Chiều mơ màng cách biệt dư âm
Người đi bỏ mặc tình trầm
Trăng vô vọng đợi ....sâm cầm buông lơi ...

Đêm đau nét môi hờn vỡ máu
Phảng phất hồn thơ náu trong hương
Hình như trong những giọt sương
Nhớ long lanh nhớ ... sầu tương tư sầu...

Đêm trăng khuyết hanh hao chiếc bóng
Gió đưa xa ngọn sóng viễn du
Hồn hoa rơi lỡ ao tù
Sương giăng nhốt lại lời ru năm nào...

Căng ánh mắt sâu vào biển vắng
Ánh trăng tan lấp loáng trùng khơi
Hình như len lén cuối trời
Giấc chiêm bao vỡ lặng trôi xa miền...

Một ngọn gió nhẹ nghiêng nghiêng xuống
Hôn lên màn đêm muộn thanh tao
Hình như có ánh mắt nào
Nhìn qua đêm tối ... thẩm vào tim ta...
Chưa phân loại
Uncategorized